Nổi điên vì không được uống rượu nợ

Thứ hai, 14/03/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT CAH Phù Mỹ (Bình Định) đã bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Bá Tường (1986, trú thôn Trà Quang, TT Phù Mỹ) để điều tra làm rõ về hành vi đánh người gây thương tích. Chuyện Tường đánh người bắt nguồn từ nguyên nhân rất kỳ cục là vì chủ quán không bán rượu do bị Tường nhiều lần thiếu nợ.

Theo lời khai ban đầu, 20 giờ ngày 27-1, sau khi uống rượu, Tường cùng Nguyễn Hoàng Long (1988, thường trú Quận 3, TPHCM, tạm trú thôn Trà Quang) đến quán của chị Nguyễn Thị Liễu bảo bán bún và đem rượu cho chúng uống. Do trước đây Tường và Long thường xuyên đến ăn nợ nên chị Liễu không bán. “Nợ thì từ từ tụi tui trả, giờ cứ lấy rượu, bún ra đây” - Tường nói như quát khiến chị Liễu càng bực mình: “Mấy chú cứ nợ hoài rứa, tui lấy vốn mô mà buôn với bán. Giờ không bán nữa, mấy chú đi đâu nhậu thì đi”. Bị chị Liễu cương quyết từ chối, Tường và Long văng tục, chửi bới, hăm dọa đòi phá quán rồi hất đổ bàn ghế. Đang ngồi ăn bún tại đây, thấy Tường và Long có những lời lẽ và hành động thiếu văn hóa, ông Lê Thanh Hà (1956, trú thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, cán bộ Chi cục Quản lý thị trường H. Phù Mỹ) can ngăn.

Đang bực tức vì không được uống rượu nợ, lại thấy ông Hà dám can thiệp chuyện của mình, Tường lấy 2 ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu ông. Sau khi 2 ghế bị bể, Tường tiếp tục đánh đấm cho đến khi ông Hà ngã xuống. Lúc này, Long liền lấy tuýp sắt đến đánh và đạp đổ nồi nước lèo bán bún lên người ông Hà. Nghe mọi người la lên “ông Hà chết rồi” thì Tường và Long mới dừng lại. Ông Hà được gia đình đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, đến nay sức khỏe đã ổn định.

Bào chữa cho hành vi côn đồ của mình, Tường và Long bảo rằng “việc tui tôi thiếu nợ thì kệ tụi tui, mất chi can thiệp vô”. Hiện vụ việc được CAH Phù Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam